Chồng sốc khi thấy tôi với diện mạo khác lạ, lập tức đổ dầu luyn lên đầu và đuổi về nhà mẹ đẻ.
Em rất buồn. Trước đây, em nghĩ rằng lấy chồng lớn tuổi sẽ hạnh phúc vì họ chín chắn và lo nghĩ hơn. Nhưng em đã sai và đang phải chịu hậu quả. Khi yêu người đàn ông hơn mình 25 tuổi, em đã chuẩn bị tinh thần rằng họ thường không lãng mạn. Thế nhưng, chồng em không chỉ khô khan mà còn thiếu tâm lý. Anh không nhớ sinh nhật của em dù đã bên nhau hai lần. Khi em dỗi, anh bảo do tuổi tác và trí nhớ kém. Trong đêm tân hôn, em chuẩn bị rượu và đồ ăn, nhưng anh lại lên giường ngủ trong khi em đi tắm. Khi ra, mọi thứ vẫn nguyên vẹn và em đã khóc đến sáng. Nghĩ rằng chồng chỉ đùa, hôm qua em đã cắt tóc và uốn cụp.
Chồng em rất gia trưởng và bảo thủ trong vấn đề ăn mặc của vợ. Anh quy định không cho em mặc váy ngắn hay hở ngực, và thậm chí còn cấm em cắt tóc ngắn. Khi em cắt tóc và nhuộm màu mới, anh tỏ ra thất vọng và tức giận, đổ dầu luyn lên đầu em. Em quá uất ức nên đã về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, gia đình em đang trong không khí căng thẳng vì chồng em không chịu nhượng bộ.
Bố mẹ em lo hàng xóm bàn tán nên bắt em về, nhưng em thấy mình không sai. Em nên về nhà hay đợi chồng đến đón? Mong mọi người cho ý kiến.


Source: https://afamily.vn/nhin-thay-toi-trong-bo-dang-khac-la-voi-ngay-thuong-chong-tai-mat-do-ca-chai-dau-luyn-len-dau-toi-roi-duoi-thang-co-ve-nha-me-de-2020011708091529.chn